1. Dẫu rằng tôi yếu đuối, cho dù tôi chẳng là chi, tôi có ra gì, nhưng Chúa vẫn gọi tôi, và Chúa vẫn chọn tôi, Người gọi tôi bằng chính tên tôi, Người chọn tôi từ thuở rất xa xôi, để tôi phụng sự Thánh Thể Người, và để tôi phục vụ nhiệm thể Người.
ĐK: Chúa hỡi, Chúa ơi Chúa hỡi Chúa ơi nay con thuộc về Chúa, nhưng xin Ngài đỡ nâng con cho con được mãi trung thành. Chúa hỡi, Chúa ơi, Chúa hỡi, Chúa ơi, nay con được thánh hiến, nhưng xin Ngài xót thương con xót thương con suốt đời.
2. Chính vì Người yêu tôi, chính vì Người xót thương tôi nên đã xuống đời. Người đã sống vì tôi, Người đã chết vì tôi. Đầy quyền năng, Người đã phục sinh, và ngày đêm, Người vẫn ở bên tôi, để tôi trọn niềm tin vào Người, và để tôi phụng sự Người suốt đời.
3. Dẫu là bao cám dỗ, dẫu là mưu chước quỉ ma, giông tố mây mù, tôi ước mãi bình an và sẽ chẳng từ nan, vì từ nay được Chúa ở bên, Người trở nên thuẫn đỡ với khiên che, để tôi phụng sự Thánh Thể Người, và truyền rao Lời Người vào cõi đời.
*****
Phụng Sự Thánh Thể
