Menu


NHIỆM CA THÁNH THỂ 1 – Khắc Đỗ

1. Con sấp mình trước Thánh Thể huyền siêu. Chúa đang ngự thật trong bí tích tình yêu. 
Trong hình bánh, Ngài đã hiến thân mình. Trở nên thần lương để nuôi dưỡng nhân sinh. 
Con tin kính thờ lạy trót tâm hồn. Chúa yêu trần gian, ngự trong phép nhiệm mầu. 
ĐK: Con xin tin, giác quan con dù không thấy chi. 
Con xin tin Chúa đang hiện diện trong phép thánh. 
Con xin dâng trái tim tinh tuyền bao mến yêu. 
Luôn trung trinh sống kết hiệp cùng Chúa suốt đời. 
2. Con khấn nguyện Chúa biến đổi đời con Biết bao tội tình, xin thánh hoá sạch trong. 
Đây bí tích thật cao quý nhiệm mầu. Chúa ban Thịt Máu để bổ sức cho con. 
Xin dâng Chúa niềm tin mến vững vàng. Chẳng lo sợ chi, ngày đêm Chúa giữ gìn. 
3. Giây phút này Chúa đến ở cùng con. Sống vui trong Ngài, ôi vinh phúc nào hơn. 
Con không xứng Ngài ngự đến thăm lòng. Chỉ xin Ngài phán, hồn con sẽ an khang. 
Con chiêm ngắm, tụng ca Chúa nhân lành. Suối tuôn hồng ân đổ trên khắp gian trần.
***  Imprimatur: 15.2.2019 - HY.GB. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.