Menu


CON TƯỞNG RẰNG CHỈ CÓ CON – Huy Hoàng

1. Con tưởng rằng chỉ có con thôi, là tin theo thờ Chúa trọn đời! 
Nên khi thấy ai không cùng lối, con không cộng tác với anh em. 
Chúa dạy con mở thật rộng con tim, để đón tiếp người khác với mình. 
Vì ai không chống lại với con, sẽ là người ủng hộ cho con. 
ĐK: Xin Chúa giúp chúng con mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn. 
Để từng phút trong đời, con sống đẹp tình nghĩa bao dung. 
Luôn biết sống cho đi, và luôn biết chấp nhận muôn người. 
Đừng để con trở thành, thành cớ vấp phạm cho người chung quanh. 
2. Con nhờ Ngài mà có hôm nay, chẳng do con ngày tháng dựng xây. 
Ơn Thiên Chúa ban cho người khác, con vui mừng chớ có ghen tương. 
Chúa là Cha tràn đầy tình yêu thương, hằng ban phúc tràn khắp nhân loại. 
Tình yêu thương Chúa dạy chúng con, chớ tị hiềm, loại trừ anh em. 
3. Con thờ lạy tình Chúa bao dung, trời vinh quang mà Chúa chẳng màng, 
nên sinh xuống trên nơi trần thế, đưa con người thoát những u mê. 
Muốn trở nên là một người con ngoan, thì theo Chúa mà đến với người. 
Đừng nghe theo thói đời ghén ghen, lối đường Ngài trọn đời trung kiên. 
4. Hãy mở rộng lòng với muôn người, đừng vô tâm chỉ biết mình thôi. 
Ơn Thiên Chúa ban con nhận lãnh, lưu tâm làm kết trái đơm hoa.
Nếu bàn tay làm dịp tội cho con, thì con hãy chặt bỏ xa mình. 
Hoặc chân con khiến hồn ngã sa, hãy loại trừ chặt bỏ cho xa.
***  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột (TTTC)