Menu


BỐN MÙA HOAN CA – Khắc Đỗ

1. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. 
Đời con có đáng là chi, phận hèn tay trắng lấy gì dâng lên. 
Ngợi khen Chúa thật uy quyền, biết bao kỳ công khắp trên trần hoàn. 
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Bốn mùa Chúa đổ phúc ân. 
ĐK: Ôi Chúa là tình yêu, hôm qua, hôm nay đến muôn đời. 
Bao la nguồn sống tuyệt vời, chúc khen tình Chúa bốn mùa hoan ca. 
2. Bốn mùa hát mừng Ngài luôn, ngàn năm thành tín đậm đà phúc ân. 
Ngàn hoa sắc thắm mùa xuân, hè về thu tới, những lần đông sang. 
Hồn con tán tụng vô vàn, Chúa ban hồng ân chứa chan hải hà. 
Bốn mùa hát mừng tình Chúa. Bốn mùa hát mãi khúc ca. 
3. Chúa hằng ấp ủ đời con, dìu đưa từng bước vẹn tròn mến tin. 
Thành tâm phó thác cầu xin, một lòng dâng hiến đáp đền yêu thương. 
Trở nên chứng nhân Tin Mừng, rắc gieo niềm vui bốn phương trần hoàn. 
Dâng Ngài trót cuộc đời con. Dâng Ngài với niềm mến tin.
***  Imprimatur: 15.2.2019 - HY.GB. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.