Menu


THỜ CHÚA NGOÀI MÔI MIỆNG – Huy Hoàng

1. Rửa mặt rửa tay con đến nhà thờ. Nhưng con không rửa lòng trí ô nhơ! 
Bao lời kinh dâng, bao việc con làm, chẳng có nghĩa chi, dù vất vả mà công dã tràng. 
ĐK: Xin đừng để con thờ Chúa ngoài môi miệng, mà hồn trí con thì vẫn ở xa Chúa. 
Xin đừng để con thần thánh hoá luật của người phàm. 
Để thờ phượng Chúa, là mỗi ngày thực thi ý Ngài. 
2. Điều làm hồn con ra xấu hoặc tốt lành, không do bên ngoài, mà chính bên trong. 
Bên ngoài chỉ như áo mặc che đậy, chẳng giúp biến con được trở thành người con tốt lành. 
3. Ngoài mặc đẹp nhưng không tốt ở trong lòng. 
Sơn son thếp vàng, mà rỗng bên trong, con lừa người thế, con lừa chính mình. 
Đời sống đức tin, tựa cây vả chẳng hoa trái gì! 
4. Tập tục trần gian con quí và giữ gìn. Con không coi trọng luật Chúa công minh. 
Giữ luật tiền nhân, hơn luật Chúa truyền, thì sẽ tối tăm, lạc bước và lầm than suốt đời.
***  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột (TTTC)