Menu


THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG 3 – Giang Ân

1. Sống trong âm thầm, nhưng mong được đi rao truyền chân lý. 
Cho khắp gần xa được nhận biết Nguồn Tình Yêu cao quý. 
Muốn hiến dâng thân mình để trở nên chứng nhân Tin Mừng. 
Nhưng Thánh Ý Cha nhiệm mầu, muốn chị thánh Tê-rê-sa sống cuộc đời trong lặng lẽ hy sinh. 
ĐK: Con sẽ là trái tim của Giáo Hội, để nhịp đập con tim rung yêu mến. 
Con sẽ là trái tim của Giáo Hội, giữa lòng đời con hát khúc tình ca. 
Con sẽ là cánh hoa vườn Giáo Hội, để nhuộm màu tri ân và cảm mến. 
Con sẽ là chứng nhân của Nước Trời, bằng cuộc đời yêu mến Chúa mà thôi. 
2. Mến thương nhân loại đang gánh chịu bao nhiêu là đau khổ. 
Mong muốn làm sao để Lời Chúa mọi người mau biết đến: 
Biết Chúa thương con người chỉ vì yêu chết treo thập hình. 
Mà thánh nữ luôn nguyện cầu, mong được đến nơi xa xôi, để loan truyền ân tình Chúa bao la.
***  Imprimatur: 01.8.2017 - GP. Long Xuyên (Bao La Tình Chúa)