Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - Đang cập nhật |
||
⚫ Nhập lễ
|
x. Đn 3,31.29.30.43.42
|
|
Kim Long
|
||
Đn 3
|
Ca nhập lễ
|
Hải Triều
|
Hiền Hoà
|
||
Vui Mừng
|
Anh Tuấn
|
|
⚫ Đáp Ca
|
Tv 18B,8.10.12-13.14 (Đ. c.9a)
|
|
Kim Long
|
||
Huy Hoàng
|
||
Thanh Lâm
|
||
Thái Nguyên
|
||
⚫ Ca Tiến lễ
|
Tv 136,1 (GR 343)
|
|
Tv 136
|
Đỗ Xuân Quế/TD
|
|
Anh Tuấn
|
||
Dâng
|
Cao Huy Hoàng
|
|
⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
|
Tv 118,49-50; 1 Ga 3,16
|
|
Kim Long
|
||
Tv 118
|
Cầu khẩn Chúa
|
Phạm Đình Nhu
|
1 Ga 3,11-19
|
Hãy thương yêu nhau
|
Nguyên Hữu
|
Thánh ca Tin Mừng
|
La Thập Tự
|
|
Thánh ca Tin Mừng
|
Thái Nguyên
|
|
Thánh ca Tin Mừng
|
Huy Hoàng
|
|
Con cậy trông
|
Phạm Liên Hùng
|
|
Phanxicô
|
||
Đăng Khoa
|
||
Hy vọng vào Ngài
|
Ngọc Linh
|
|
Hãy sống vì yêu
|
Anh Tuấn
|
|
⚫ Tạ lễ
|
Huy Hoàng
|
|
Xin ơn hiệp nhất
|
Phanxicô
|
Ca nhập lễ
Đn 3,31.29.30.43.42
Lạy Chúa,
trong mọi việc Chúa làm cho chúng con,
Chúa đã xử sự thật công minh.
Quả thật con trót phạm tội,
chẳng tuân giữ các giới răn Ngài.
Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ,
xin mở lượng khoan hồng
mà xử với chúng con.
Ca dâng lễ
Tv 136,1 (GR 343)
Bờ sông Ba-by-lon,
ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on.
Ca hiệp lễ
1. Tv 118,49-50
Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
lời ban niềm hy vọng cho con ;
đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
2. 1 Ga 3,16
Căn cứ vào điều này
chúng ta biết được tình yêu của Thiên Chúa :
Đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)