ĐK: Đoàn con hát mừng, mừng kính Mi-ca-en Ru-a. Nơi thế trần hoà tiếng ca dâng lời cảm mến.
Vì lòng mến các trẻ nghèo ngài phục vụ quên chính thân mình là gương mẫu cho ơn gọi của mỗi chúng con.
1. Tình mến luôn đong đầy thắm tươi, cho bao nhiêu khó nhọc giăng lối. Ngài vẫn sống một đời hiến dâng, luôn phục vụ quên chính thân mình theo tiếng gọi của Don Bos-co là theo tiếng gọi của Chúa Ki-tô.
2. Tình Chúa vẫn tươi đẹp tháng năm con ra đi đáp lại tiếng Chúa. Nguyện sống với một lòng khiêm nhu theo gương lành cha thánh mỗi ngày. Vâng ý Ngài nguyện xin dấn thân và vâng ý Ngài nguyện sống chứng nhân.
*****
Mừng Kính Micaen Rua

**
Imprimatur: Ngày 7-3-2024 - TGP. Sài Gòn
