Menu


CỦA LỄ CẬY TIN – Hiền Hoà

1. Của lễ con dâng lên với ân tình thiết tha. Hiệp với lời ca, với cuộc đời bác ái. 
Như bánh thơm với rượu nho nồng. Nguyện Chúa đoái trông, khấng nhận lễ dâng. 
ĐK: Xin ban thêm niềm tin giữa cuộc sống lắng lo đong đầy, để lễ dâng hôm nay trở thành hy lễ dấu ái. 
Xin ban thêm niềm tin giữa ngàn nỗi đắng cay u sầu. Để lễ dâng hôm nay kính tiến Ngài với trọn tình yêu. 
2. Rượu bánh con dâng lên với lao nhọc sớm hôm. Hiệp với lời kinh với cuộc đời phó thác. 
Xin tiến dâng với lòng chân thành. Nguyện Chúa đoái trông, đổ tràn phúc ân. 
3. Ngàn khói hương thơm bay với vui buồn tháng năm. Ngày tháng đời con với trọn niềm yêu mến. 
Xin Chúa thương đón nhận lễ vật. Thành kính tiến dâng Chúa Trời hiển vinh.
***  Imprimatur: 03.5.2019 - TGP. Sài Gòn (Tt. Cho Con Thấy Chúa)