Menu


CHÚA LÀ SỰ SÁNG 2 – Nguyên Hữu

ĐK: Chúa nói: "Tôi là sự sáng thế gian, ai theo Tôi không bao giờ đi trong tối tăm.
" Chúa nói: "Tôi là sự sáng tâm hồn, ai theo Tôi sẽ được đưa về nguồn sống." 
1. Tôi không ngừng ngợi khen chúc tụng Chúa. Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Linh hồn tôi hãnh diện vì Người. Xin các bạn nghèo nghe mà vui lên. 
2. Xin muôn người cùng tôi ca tụng Chúa. Ta hãy một lòng bền vững tin yêu 
Tôi ngày đêm vẫn hằng tìm Người. Bao nỗi kinh hoàng Người đặt xa tôi. 
3. Ai không ngừng nhìn lên nhan cực Thánh. Chiêm ngưỡng hằng ngày lòng sẽ vui tươi 
Dân nghèo kêu Chúa thường nhận lời. Tay Chúa độ trì cho khỏi cơn nguy. 
4. Ai tôn sợ và tuân giữ Lời Chúa. Năm tháng ngày dài chẳng thiếu chi đâu 
Ai giàu sang sẽ chịu bần cùng. Ai kiếm nhan Người no đầy luôn luôn.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)