Menu


BÁNH CÁC THIÊN THẦN – Fr. Ephraim; Ngọc Linh

Đây bánh thánh nguồn sống cho muôn nơi. Đây Man-na trao ban trần đời. 
Thật diệu vời thịt máu Chúa thành của ăn dưỡng nuôi loài người. 
1. Ôi cao quý vô cùng tình yêu Chúa. Đã hiến thân mình trọn vẹn. 
Này thịt máu Chúa hãy đến mà nhận lãnh sẽ mãi được trường tồn. 
2. Ôi cao quý vô cùng tình yêu Chúa. Đây chính máu thịt của Ngài 
là nguồn sức sống cho muôn muôn người thế. Vinh phúc người được mời. 
3. Ôi cao quý bánh thiên thần nguồn ân tứ. Đây máu rửa sạch tội đời. 
Này là chiên con hiến tế nên của lễ xin cảm tạ tình Ngài.
***  Imprimatur: 04.10.2006 - GP. Phú Cường (Tt. Hợp Xướng Thánh Ca)