Menu


TỪ VỰC SÂU – Nguyên Hữu

Từ vực sâu, từ vực sâu, con lêu lên Chúa. 
Từ vực sâu, từ vực sâu con khấn xin Ngài. 
1. Xin thương con lạy Chúa khứng để tai Nghe con kêu cùng Chúa suốt đêm ngày. 
2. Con van xin Ngài xoá hết tội con Nơi tôn nhan nào có ai vẹn toàn. 
3. Trong yêu thương Ngài vẫn tha tội luôn cho muôn dân được biết tôn sợ Ngài. 
4. Như quân cânh hằng ngóng ánh bình minh con trông mong được Chúa đoái thương nhìn. 
5. Tôi luôn tin lời Chúa phán cùng tôi Is-ra-el nào hãy trông cậy Ngài. 
Cộng đoàn: Vì nơi Chúa đầy lòng từ ái Ngài ban ơn rộng rãi chứa chan. 
Chúa cứu chuộc toàn dân Is-ra-el cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)