Menu


THÁNH VỊNH 96 C – Thanh Lâm

ĐK: Người hiền đức, hãy vui mừng trong Chúa.  Người hiền đức, hãy hỉ hoan trong Ngài. 
1. Địa cầu ơi, hãy hân hoan vì Chúa hiển trị. Hải đảo ơi, hãy vui mừng vinh quang của Chúa. 
Ngàn tầng mây phủ quanh Ngài uy nghi, lộng lẫy. Đức công bình, lòng công chính làm bệ ngai vàng. 
2. Này trời xanh, hãy cao rao, truyền bá danh Ngài. Cùng ngợi khen, chúc tụng Ngài công minh tuyệt đối. Để toàn dân mắt tỏ tường hiển vinh của Chúa. Các vương hầu đều khiêm cung quỳ lạy tôn thờ. 
2. Mọi đồi núi trước Thiên Nhan Vua của đất trời đều chuyển rung, vỡ tan tành như sáp rụng gãy. 
Này trời xanh, hãy loan truyền công minh của Chúa. Khắp địa cầu được trông thấy vinh hiển của Ngài. 
3. Ngàn hào quang chiếu soi trên người sống ngay lành. Niềm hỉ hoan chiếm tâm hồn bao kẻ hiền đức. 
Người thiện tâm, hãy vui mừng trong Chúa hiển vinh. Hát lên nào, cùng tôn vinh, chúc tụng Thánh Danh.
***** Thánh Vịnh 96-C (Ngày 27 tháng 12 - Lễ Kính Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)