Menu


THÁNH VỊNH 68 B – Thanh Lâm

ĐK: Bạn hãy luôn luôn giữ lòng khiêm cung. Hãy tìm kiếm Chúa lòng bạn hãy hồi sinh. 
1. Lời tha thiết thốt lên xin Ngài chở che, phù giúp. 
Nhậm lời con Chúa ơi! Xót thương theo lượng từ bi. 
Vì Ngài luôn tín trung, muôn đời tình thương chan chứa. 
Khấn xin rủ lòng nhân từ đoái nhìn thương đến thân con. 
2. Phận con đây biết bao khó nguy, đớn đau, sầu héo. 
Phù trợ con Chúa ơi cứu nguy, bảo toàn thân con. 
Miệng con sẽ xướng ca, hát lên ngợi khen Thiên Chúa. 
Lưỡi con ca tụng danh Ngài với ngàn nhạc khúc tri ân. 
3. Người khiêm cung, ái nhân hãy vui sướng reo mừng lên! 
Tìm Tôn Nhan Chúa đi sẽ thấy cõi lòng hồi sinh. 
Vì Thiên Chúa lắng nghe những người khổ đau nguy khốn. 
Chúa không xa lìa dân Ngài đang bị xiềng xích, lao tù. 
4. Vì lòng Chúa ái nhân Si-on sẽ được phù giúp. 
Ngài ra tay xuống ơn tái xây dựng thành Giu-đa. 
Bầy con cháu tín trung sẽ được ở trong đất ấy, 
chính đây là miền đất lành cho người yêu mến Thánh Danh.
***** Thánh Vịnh 68 (CN 15 TN - C)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)