Menu


THÁNH VỊNH 31 B – Thanh Lâm

ĐK: Lạy Chúa, Ngài đã thương tình tha thứ bao tội con đã lỗi phạm 
1. Phúc thay người được tha bao tội tình đã lỡ phạm cùng Chúa. 
Phúc cho người được Chúa khoan hồng, lượng thứ vì lòng ngay, chính trực. 
2. Con nay xưng cùng Chúa muôn vàn tội lỗi, dám đâu lừa dối. 
Con chân thành tự thú bao nhiêu tội ác và Ngài tha thứ tội. 
3. Chúa là nguồn ủi an, nơi con tìm đến nương tựa, ẩn náu. 
Chúa giữ con bình an, luôn đùm bọc trong niềm vui ơn cứu độ. 
4. Hãy vui mừng, hỉ hoan sống trong tình Chúa hỡi người hiền đức. 
Hãy hớn hở, mừng reo hỡi người lòng ngay, mừng vui trong Chúa Trời.
***** Thánh Vịnh 31-B (CN 11 TN - C)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)