Menu


THÁNH VỊNH 30 C – Thanh Lâm

ĐK: Lạy Chúa, xin cứu lấy mạng con theo lượng từ bi của Ngài. 
1. Con tìm về núp bóng bên mình Chúa nương nhờ. Chớ để lòng con tủi thân, sầu héo bao giờ. 
Xin vì lượng công minh đến giải thoát, giữ gìn. Cứu phận hèn, ôi Chúa xin đoái nhìn. 
2. Cúi lạy Ngài mau đến đây giải thoát con cùng. Hãy trở thành núi đá nơi ẩn trú, nương mình. 
Chính Ngài là thành luỹ che chở khỏi quân thù. Xin dắt dìu vì chính uy danh Ngài. 
3. Chúa hộ phù, cứu vớt con khỏi bẫy quân thù. Chính Ngài là nơi chốn con ẩn náu, nương nhờ. 
Linh hồn này xin phó dâng về Chúa trung hậu. Xin rủ tình ban xuống ơn cứu độ. 
4. Chính Ngài thật là Đấng con hằng luôn tin cậy. Chính Ngài là Thiên Chúa con thờ kính đêm ngày.
Đây vận mạng của con do ở Chúa an bài. Ơn phù trợ, giải thoát con van nài. 
5. Ôi tuyệt vời, con quý thay lòng Chúa nhân hậu. Mãi ngàn đời dành sẵn cho người kính tôn Ngài. 
Hỡi người hằng công khai đi tìm Chúa nương tựa, tấm lòng Ngài nhân ái luôn đón chờ.
***** Thánh Vịnh 30-C (Ngày 15 tháng 9 - Lễ Kính Nhớ Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)