Menu


THÁNH VỊNH 131 (T.6 [chẵn] - T. 11TN) – Kim Long

Đáp: Đức Chúa đã chọn Si-on, thích lấy chốn này làm nơi cư ngụ. 
1. Khi hứa với vua Đa-vít, thì đến muôn đời Thiên Chúa đâu bội tín. 
Chúa hứa rằng: rồi đây Ta sẽ đặt con người làm đấng kế vị ngươi ngự ngai báu. 
2. Con cái, nếu luôn trung tín, hằng giữ lệnh truyền, Giao ước Ta lập đó. 
Nối tiếp hoài ngàn năm con cháu họ, Ta cho được mãi kế vị ngươi trị vương quốc. 
3. Thiên Chúa đã chọn Si-on, Ngài lấy chốn này làm chốn an nghỉ mãi. 
Chúa phán rằng: Trải qua bao thế hệ, Ta an ngự mãi mãi ở đây vì ưa thích. 
4. Nơi đây sẽ cho Đa-vít, dòng dõi uy hùng, Ta thắp cây đèn sáng: 
Đấng Xức Dầu triều thiên luôn chói ngời, bao quân thù sẽ phải hổ ngươi và nhục nhã.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.