Menu


THÁNH VỊNH 131 (T.5 [chẵn] - Tuần 3 TN) – Kim Long

Đáp: Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng Đa-vít tổ tiên người. 
1. Xin Chúa nhớ vua Đa-vít cùng bao lao nhọc, bao nghĩ suy cực trí. 
Với Chúa người từng bao phen ước nguyện, bao phen thề với Đấng Toàn năng nhà Gia-cóp. 
2. Tôi quyết chẳng về nhà chi, chẳng leo lên giường, không khép mi chợp mắt, 
khi chưa tìm được nơi cho Chúa ngự, chưa xây đền kính Chúa Toàn năng nhà Gia-cóp. 
3. Con cái, nếu luôn trung tín, hằng giữ lệnh truyền, Giao ước Ta lập đó. 
Nối tiếp hoài ngàn năm con cháu họ, Ta cho được mãi kế vị ngươi trị vương quốc. 
4. Thiên Chúa đã chọn Si-on, Ngài lấy chốn này làm chốn an nghỉ mãi. 
Chúa phán rằng: Trải qua bao thế hệ, Ta an ngự mãi mãi ở đây vì ưa thích.