Menu


THÁNH VỊNH 131 B – Thanh Lâm

ĐK: Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng Đa-vít tổ phụ của người. 
1. Khi đã thề, đã hứa cùng Đa-vít thì muôn kiếp sau Ngài hằng giữ vẹn lời. 
Rằng: "Chính Ta sẽ đưa một con cháu dòng dõi ngươi lên thừa kế ngai vàng." 
2. Vì chính Ngài đã kén chọn Si-on làm nơi nghỉ ngơi, cư ngụ của riêng mình. 
Ngài phán ra: "Chính đây miền ta thích." Chúa quyết tâm ngơi nghỉ mãi nơi này. 
3. Tại nơi này, chính Ta sẽ củng cố dòng dõi của ngươi muôn đời mãi uy quyền. 
Mình của ngươi sáng trưng triều thiên Ta, khiến quân thù bao nhục nhã, ê chề.
***** Thánh Vịnh 131-B (Ngày 26 tháng 7 - Lễ Nhớ Thánh Gioakim & Anna - Phụ Mẫu Đức Maria)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)