Menu


THÁNH VỊNH 117 F – Thanh Lâm

ĐK: Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
1. Khắp cả xứ Is-ra-el, chung lời với nhà Aa-ron, xướng lên chúc tụng: "Đức từ bi Người ngàn thu." 
Hỡi ai người kính Chúa trung thành, cất cao lời mến chúc, ca khen: "Lượng từ bi của Người thật bất tận." 
2. Những tưởng phiến đá vô dụng, nay thành đá tường bền lâu. Đâu nào ai ngờ, đó việc Chúa làm, diệu thay! 
Chính đây ngày Chúa đã tác thành, chính đây ngày Chúa đã thương ban, ngày hân hoan, muôn người đều hát mừng. 
3. Khấn nguyện Chúa hãy thương tình, ban nguồn cứu độ trường sinh. Thân lạy Chúa Trời, cho đời sống được phồn vinh. 
Đấng thay mặt Chúa đến nơi đây, đó chính là Chúa của muôn loài, là sự sáng chiếu soi cả gian trần.
***** Thánh Vịnh 117-F (CN 2 PS - C)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)