Menu


THÁNH VỊNH 117 E – Thanh Lâm

ĐK: Này phiến đá người thợ xây loại ra, đã biến nên tảng đá góc tường. 
1. Dâng ngàn tiếng hát tri ân, cảm tạ Chúa thật hảo tâm. Xướng lên chúc tụng: "Đức từ bi Ngài ngàn thu." 
Hãy mau tìm đến Chúa nương nhờ, tốt hơn là núp bóng nhân gian, ngàn lần hơn nương tựa bậc vương quyền. 
2. Dâng lời cảm mến tri ân, Chúa Trời khấng nhậm lời con. Chúa đã trở thành suối nguồn cứu độ của con. 
Phiến đã bị vứt xó lãng quên, nay đã thành đá chính ven tường. Kỳ diệu thay bao việc làm của Ngài. 
3. Tán tụng Đấng đã thay Ngài, đến từ cõi trời cao xanh. Chúng con chúc tụng, chúng con kính thờ, ngợi khen. 
Chúa chính là Chúa của muôn loài, Đấng công bình, hết sức khoan nhân, lượng từ bi của Ngài thật bất tận.
***** Thánh Vịnh 117-E (CN 4 PS - B)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)