Menu


THÁNH VỊNH 115 – Thanh Lâm

ĐK: Tôi sẽ bước đi, bước đi trước mặt Thiên Chúa. 
Trong miền đất lành, miền đất của nhân sinh. 
1. Tôi vẫn hằng cậy tin, ngay cả khi thốt lên rằng: 
"Ôi thân phận lầm than, bất hạnh trăm nỗi khổ sầu." 
Ở trước mặt Thiên Chúa, thật đáng quý trọng biết bao: 
gương dũng liệt hy sinh mạng sống, chứng nhân đức tin. 
2. Ôi Chúa Trời từ nhân, thân này con nữ tỳ Ngài. 
Bao gông xiềng cùm thân do Ngài bẻ gẫy, đứt lìa. 
Giờ xin Ngài nhận đây, của lễ chân thành biết ơn. 
Xin suốt đời từ đây thành kính kêu cầu Danh Ngài. 
3. Con khấn nguyện từ đây đêm ngày ghi nhớ lời thề. 
Ngay trước mặt toàn dân, trong hành lang Thánh Điện Ngài. 
Lời khấn xin tuyên giữ hoài mãi muôn đời chẳng quên. 
Ngay giữa lòng của ngươi, này hỡi Giê-ru-sa-lem.
***** Thánh Vịnh 115 (CN 2 MC - B)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)