Menu


THÁNH VỊNH 103 C – Thanh Lâm

ĐK: Lạy Chúa, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. 
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi! Lạy Thiên Chúa chính Đấng con thờ kính: 
Ngài thật hùng vĩ, uy nghi bất phàm, Ngài mặc thiên uy oai phong, lẫm liệt. 
Cẩm bào Ngài mang sáng rực với muôn ngàn ánh quang. 
2. Ngài tạo cỏ xanh khiến súc vật no nê, và rau trái cho con người thoả thuê. 
Để từ lòng đất sinh cơm bánh rượu, làm cho nhân thế hân hoan cõi lòng. 
Mặt mày tươi sáng bởi nhờ bánh cơm đầy no lòng. 
3. Muôn ngàn kỳ công Chúa lẫy lừng khắp nơi. Vạn vật do Chúa đã tạo tác nên. 
Địa cầu đầy dẫy sinh linh bởi Ngài. Biển khơi mênh mông, sông sâu, đất rộng. 
Địa cầu đầy dẫy muôn loài Chúa đã tạo tác nên. 
4. Mọi vật trần gian vẫn ngước nhìn Chúa luôn, đợi trông Chúa ghé mắt nhìn xót thương. 
Chờ Ngài dọn bữa, cho ăn đúng giờ. Đợi mong nơi Chúa ơn thiêng, phúc lành. 
Ngài mở tay ra tức thì chúng no đầy, thoả thuê.
***** Thánh Vịnh 103-C (Lễ Cầu Cho Việc Cày Cấy)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)