Menu


NGƯỜI CÔNG CHÍNH – Kim Long

ĐK: Mọi công trình của Chúa hãy ca tụng Chúa, 
lạy Chúa, các thánh của Chúa hãy ngợi khen Ngài. 
Các thánh hãy tán dương vinh quang nước Chúa 
và hãy truyền rao uy quyền của Ngài. 
1. Miệng người hiến thuyết đức khôn ngoan và lưỡi người nói lên điều đoan chính, 
Luật Thiên Chúa ghi tạc trong cõi lòng, bước chân chẳng hề xiêu vẹo. 
2. Người trọn niềm phó thác khôn ngơi vì biết rằng Chúa luôn dìu đưa bước, 
sự công chính sáng rực lên chói ngời, Chúa thương độ trì cứu độ. 
3. Dù gặp nhiều khốn khó gian truân, dù ngã gục, vẫn luôn cậy trông Chúa, 
Ngài mau đến đưa bàn tay đỡ dậy thoát tay kẻ thù ám hại. 
4. Ngàn đời bọn bất chính tiêu vong, Người chính trực sẽ luôn được an thái, 
định cư mãi, gia nghiệp luôn vĩnh tồn, Chúa không bỏ bậc thánh hiền.
***  Imprimatur: 01-02-2013 - GP. Phan Thiết (Bài Ca Ngân Vang)