Menu


NÀO TA MAU ĐẾN – Mi Trầm

ĐK: Nào ta mau đến đón lấy của ăn Lời Chúa là nguồn ánh sáng chiếu soi trần gian. 
Nào ta mau đến rước lấy của ăn Mình Chúa dưỡng nuôi linh hồn chờ đón vinh quang. 
1. Lời Chúa phán: không sống chỉ vì cơm bánh, mà phải sống nhờ chính Lời của Thiên Chúa 
Này Lời của Chúa ánh sáng dẫn đưa đường tới bến Thiên Đàng là nguồn mạch yêu thương. 
2. Lời Chúa phán: Môi-sen chẳng ban bánh thánh, mà là Cha ban bánh ngọt ngào khôn sánh 
Này là Bánh Thánh sẽ dưỡng nuôi linh hồn, Bánh các thiên thần dẫn về nơi hằng sống.
***  Imprimatur: 05.12.2020 - GP. Nha Trang (TNB, bộ 2)