Menu


CA HIỆP LỄ (T. Maira Mađalêna) – Kim Long

Tình yêu Chúa Ki-tô thúc bách chúng ta, 
để những ai đang sống không còn sống cho chính mình, 
nhưng cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. 
1. Con ẩn náu nơi Ngài, nguyện Chúa giữ gìn con. 
Ngoài Chúa ra con tìm đâu hạnh phúc, lạy Thiên Chúa của con. 
2. Nơi Ngài chính gia nghiệp và chén phúc lộc con. 
Phần của con, ôi thực cao trọng quá vì do Chúa dành cho. 
3. Con nguyện chúc tụng Ngài là Đấng giáo dục con. 
Và quyết tâm luôn đặt Chúa ở trước, ở bên hữu của con. 
4. Mong được Chúa chỉ dạy đường tới cõi trường sinh. 
Thực sướng vui khi ở trước mặt Chúa, lòng hoan hỉ triền miên.
***  Imprimatur: 13.01.2017 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Lễ Theo Ngày)