Menu


BỎ THẦY CON THEO AI? – Phanxicô

ĐK: Bỏ Thầy, con theo ai? Thầy có lời ban sự sống, Thầy có lời ban sự sống. 
1. Nhớ bến sống xa vời năm tháng xưa, Chúa đến đây kêu mời, con đáp thưa. 
2. Chúa đến trao muôn lời, con khắc ghi. Chúa đến cho con đường, con bước đi. 
3. Có Chúa chung con thuyền vượt biển khơi, có Chúa con an lòng, đi đến nơi. 
4. Chúa đã cho con hiểu câu mến yêu. Có Chúa nêu gương nhiều, con sống theo. 
5. Những lúc con ngã gục trong bóng đêm, có Chúa thương nâng dậy, con đứng lên. 
6. Thánh Giá vang muôn lời luôn vút cao, thúc bách con trong đời vui hiến trao. 
7. Chúa biết con mong được yêu Chúa luôn. Chúa giúp con mỗi ngày yêu Chúa hơn. 
8. Nếu lỡ con xa Thầy, còn có ai? Muốn bước đi trong đời, đi với ai?
***  Imprimatur: 01.9.2023 - TGP. Sài Gòn (Tt. Cát Biển Sao Trời 2)