Menu


TÔI SẼ CHIÊM NGƯỠNG – Phạm Đình Nhu

ĐK: Tôi sẽ được chiêm ngưỡng, tôi sẽ được chiêm ngưỡng ánh vinh quang của Chúa Trời. 
Chúa sẽ tỏ cho tôi tôn nhan đầy lân ái khiến tâm tư chan hoà an vui. 
1. Con biết ơn muôn vàn vì Ngài thương che chở. 
Cho thoát tay hung thần hằng bủa vây thân con. 
2. Ôi Chúa bao nhân hiền, lòng con yêu con mến. 
Con hiến dâng hy sinh chở hạnh phúc vô biên. 
3. Con vững tâm kêu cầu vì con tin nơi Chúa. 
Cho thoát tay hung thần từng làm con lao đao.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)