Menu


THÁNH VỊNH 26-D – Thanh Lâm

ĐK: Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi. 
1. Vì Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai? 
Vì Chúa luôn cứu giúp, luôn hỗ trợ cho tôi, tôi còn lắng lo gì. 
2. Mộng ước điều duy nhất: gần Chúa trót đời con, trong nhà Ngài nương thân. 
Để mãi được chiêm ngắm Nhan Chúa thật cao sang, trong Đền Thánh huy hoàng. 
3. Ngày đêm hằng kêu khấn nguyện Chúa rủ lòng thương, đoái nhậm lời con xin. 
Lạy Chúa, này con đến mong kiếm tìm Nhan Cha, xin đừng nỡ xua từ. 
4. Lòng vững một niềm tin được thấy những hồng ân trong miền đất trường sinh. 
Bền chí đợi trông Chúa, vui sống, lòng hân hoan, can trường vững tin Ngài.
***** Thánh Vịnh 26-D (Lễ Cầu Hồn; Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ngày 02-11: Lễ Ba) 
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)