Menu


THÁNH VỊNH 23 D – Thanh Lâm

ĐK: Các trẻ Do Thái cầm cành ô-liu hân hoan đón Chúa. 
Ca mừng hò reo: "Hoan hô, hoan hô trên các tầng trời!" 
1. Đất trời, vũ trụ, sinh vật các loài thảy đều của Chúa. 
Địa cầu, vũ hoàn, muôn vật cõi trần do Chúa tạo tác. 
Chúa đã xây nền, đắp móng địa cầu giữa chốn biển rộng. 
Chúa đã xây dựng trái đất trên ngàn sóng nước muôn trùng. 
2. Ai người sẽ được bước vào thánh điện huy hoàng của Chúa? 
Ai người sẽ được vui mừng, hãnh diện lên núi của Chúa? 
Đó chính là người đôi tay trong sạch, thánh khiết tâm hồn. 
Phú quý không màng, vinh hoa không cầu, tâm tư ngay lành. 
3. Chính họ sẽ được muôn ngàn phúc lành do Ngài thương ban. 
Với lòng ái từ Chúa hằng đoái nhìn ban ơn giải thoát. 
Đấy chính miêu duệ, các cháu con người biết kính tin Ngài. 
Đấy chính giống nòi những kẻ luôn tìm kiếm Thánh Nhan Ngài. 
4. Hỡi cửa vĩnh hằng ngẩng đầu, mở rộng, vươn mình lên cao! 
Để nghênh tiếp vị Vua thật vinh hiển, Ngài đang ngự đến. 
Nhưng Vua vinh hiển, cao sang, thánh thiện đó là ai vậy? 
Chính Chúa dũng lực, oai phong lâm trận chiến thắng oai hùng. 
5. Hỡi cửa vĩnh hằng ngẩng đầu, mở rộng, vươn mình lên cao! 
Để nghênh tiếp vị Vua thật vinh hiển, Ngài đang ngự đến. 
Nhưng Vua vinh hiển, cao sang, thánh thiện đó là ai vậy? 
Chính Chúa Thiên Đình thống lãnh muôn loài, Quân vương hiển trị.
***** Thánh Vịnh 23-D (Rước Lá - Chúa nhật Lễ Lá) 
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)