Menu


PHÚC CHO AI – La Thập Tự

ĐK: Phúc cho ai không thấy mà tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. 
Ngài đã chết với muôn khổ hình. Ngài đã sống cứu ta phục sinh. 
1. Ngày xưa Tô-ma không thấy bóng dáng Chúa phục sinh. Chẳng tin khi chưa xem thấy các dấu vết lỗ đinh. Ngài đã đến với Tô-ma, Ngài đã nói xỏ tay con vào lỗ đinh, vào cạnh sườn và hãy tin. 
2. Ngày xưa vui thay khi thấy bóng dáng Chúa phục sinh. Niềm tin dâng cao cung kính xoá lấp hết lặng thinh. Ngài đã đến với hân hoan, Ngài đã đến xoá lo toan, Ngài thổi hơi và mọi người đầy Thánh Linh. 
3. Niềm tin trong ta đôi lúc có bóng tối phủ vây. Nguyện xin cho ta kiên vững kính mến Chúa từng giây. Vì Ngài đến ở bên ta, mà nhiều lúc ngỡ như xa, hãy vững tin dầu cuộc đời nhiều đắng cay. 
4. Bình an tươi vui Thiên Chúa đã phán hứa từ xưa. Tựa như heo may cơn gió xoá nóng bức ngày trưa. Nguyện cầu Chúa hãy ban ơn, một cuộc sống với an ninh, để những ai cậy vào Ngài là phúc vinh.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)