Menu


NGÀI SAI CON ĐI – Nguyễn Đức Thắng

ĐK: Ngài đã sai con đi, đi vào giữa lòng thế giới. Ngài đã sai con đi, đi vào giữa dòng đời. 
Ngài đã sai con đi, đi làm nhân chứng để truyền rao cho muôn dân đón nhận niềm tin nơi Đức Ki-tô. 
1. Ta ra đi, đi về khắp cùng muôn lối. Luôn hăng say đi gieo niềm tin mới. 
Cho muôn dân, muôn nơi được nhận biết Ngài là Chúa, Chúa của muôn dân. 
2. Trên muôn nơi đang chờ đón nhận lời Chúa. Anh em ơi mau lên đường đi tới. 
Mang tin vui cho muôn người nhận biết Ngài là Chúa, Chúa của muôn dân. 
3. Trên dương gian bao người chưa nhận biết Chúa. Mau ra đi mang theo nguồn sức sống. 
Cho muôn nơi, muôn dân cùng thờ kính Ngài là Đấng cứu độ muôn dân.
***  Imprimatur: 08-6-2015 - GP. Nha Trang (TCPV6)