Menu


ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG – La Thập Tự

1. Như bao người trần gian, tôi đi tìm vinh quang quyền thế. 
Nhưng vinh quang của Ngài, chỉ tìm thấy trên cây thập tự. 
Điều làm ta trở nên môn đồ của Chúa, chẳng phải cao sao, chẳng phải quyền hành; 
Nhưng là phục vụ cho hết mọi người. 
ĐK: Ai muốn làm người lớn giữa anh em mình; 
Thì hãy hầu hạ anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người. 
Vì Ngài không đến, để được người ta hầu hạ; 
Nhưng để hầu hạ và dâng mạng sống, làm giá cứu chuộc trần gian. 
2. Xin con người trần gian hãy trở về noi gương của Chúa. 
Bao nhiêu năm đời Ngài, chỉ tìm thấy vinh quang phục vụ. 
Này người ơi hãy mau thi hành Lời Chúa, ai muốn cao sang, ai muốn quyền hành; 
Hãy tìm phục vụ cho hết mọi người. 
3. Như bao người trần gian lấy uy quyền oai nghi trị thế. 
Gia-cô-bê ngày nào nguyện cầu Chúa cho ông quyền hành. 
Này người ơi hãy nghe những lời của Chúa, chén đắng vinh quang, cái chết thập hình; 
Đó là những gì ta hãy thông chia. 
4. Ta dâng lời nguyện xin cho bao người khi nào làm lớn. 
Theo như gương của Ngài, chỉ tìm thấy yêu thương phục vụ. 
Vì quyền uy cầm tay quên Lời của Chúa, chỉ thấy oai nghi, chỉ biết truyền lệnh; 
Xin Ngài dủ tình nghe tiếng con xin.