Menu


DÂNG LÊN CHA – Trường Lân

1. Trong sa mạc đoàn dân Chúa xưa đang đi về miền đất Chúa hứa 
dâng của lễ xoá tội toàn dân Chúa dẫn đường tới quê phì nhiêu. 
ĐK: Dâng lên Cha bánh miến và rượu nho để trở thành Mình Máu Chúa Ki-tô 
nên lương thực nuôi đoàn con lữ thứ đang tiến về về cùng Chúa trời cao. 
2. Can-vê một chiều xưa ngút cao trong máu hồng và trên thánh giá 
Con của Chúa tế lễ toàn thân nên giá chuộc thế nhân khổ đau. 
3. Nay trên bàn thờ dâng bánh thơm, dâng lên rượu nồng nho ép chín 
xin hợp với khó nhọc cần lao xin Chúa nhận thánh hoá lễ dâng.
****  Imprimatur: 02.6.2017 - GP. Nha Trang (HCĐ2)