Menu


XIN MỞ MẮT CON (CN23TNB) – La Thập Tự

1. Xin mở mắt con. Xin mở mắt con. Xin mở mắt con để nhìn kỳ công Thiên Chúa đã ban cho con. Tinh tú long lanh. Hoa lá tươi xinh. Muôn thú cây rừng đại dương bao la ngợp sóng. Con đây sống giữa cuộc đời. Đâu hay ánh mắt của Ngài dìu con bước đi. Ngài ơi xin hãy cho con thấy tình yêu Ngài. 
ĐK: Vâng! Từ đây tôi sẽ đi khắp thôn làng, nói cho mọi người tình yêu Thiên Chúa, vì quá yêu ta chết treo thập giá. Lạy Chúa, xin Ngài cho con; Trên con đường trần, một lòng trung trinh loan tin về Ngài, để toàn thế nhân nhận biết Chúa Trời. 
2. Xin Chúa mở tai. Xin Chúa mở tai. Năm tháng biết nghe Lời Ngài hằng ban sự sống Chúa trao cho con. Xin mở môi con. Năm tháng ca khen. Thiên Chúa yêu người trần gian hy sinh thập giá. Con đây tháng tháng ngày ngày. Chơi vơi sóng gió trên đời lạc xa lối đi. Ngài ơi mở lối cho con đến bờ quê trời. 
3. Xin mở trí con. Xin mở trí con. Xin mở trí con để hiểu đường đi Thiên Chúa đã trao cho con. Cho dẫu gian nguy. Hay lắm chông gai. Con vẫn tin rằng Ngài luôn bên con từng bước. Vui thay dưới bóng của Ngài. Con đây có biết lo gì bình an sướng vui. Ngài ơi xin hãy cho con biết tình yêu Ngài. 
4. Xin Chúa mở tay. Xin Chúa mở tay. Xin Chúa mở tay để được thành tâm thương mến biết bao tha nhân. Xin mở tay con. Vui đón muôn dân. Liên kết bao người về tin Danh Cha từ ái. Thương yêu hết các người nghèo. Thăm nom những kẻ lưu đày từng đêm đắng cay. Ngài ơi xin hãy cho con gói trọn tim người.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)