Menu


THÁNH VỊNH 138 – Thanh Lâm

ĐK: Con ca ngợi Chúa vì con đã được tạo thành cách lạ lùng. 
1. Chúa đã thử lòng con, và Ngài đã biết con rồi. Chúa biết con khi ngồi, và khi con chỗi dậy. 
Từ lâu, đã từ lâu rồi, Ngài biết hết tư tưởng con, thấu triệt tận tường từng lỗi bước của con. 
2. Đây tâm can của con thuộc quyền sử hữu của Ngài. 
Chúa vẫn luôn dõi nhìn, chở che, chăm sóc con từ khi trong lòng mẫu thân, Ngài uốn nắn, tác tạo con.
Dâng lời ca ngợi kỳ công Chúa diệu huyền. 
3. Chúa có đâu lạ chi, hồn này do Chúa tạo thành. 
Chúa biết thật tận tường, từng xương, gân cốt con. 
Từ khi con được tác tạo, ở dưới đất, nơi thẳm sâu, tới khi trở thành một thân xác trần gian.
***** Thánh Vịnh 138 (Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ Chính Ngày) 
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)