Menu


THÁNH VỊNH 129 C – Thanh Lâm

ĐK: Lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài tội lỗi, thì nào ai chịu nổi được ư? 
1. Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu cầu Ngài. Từ vực sâu, lạy Chúa, nghe con nguyện khấn. 
Dám xin Ngài hãy lắng tai nghe, chốn u buồn, tăm tối, đau thương, tiếng con cầu xin, thiết tha van nài.
2. Ngài chẳng quên, mà chấp bao nhiêu tội tình. Thì nào ai còn đứng vững yên được mãi. 
Chúa nhân từ tha thứ, bao dung, vẫn một lòng thương xót khoan nhân, khiến cho thần dân kính yêu, tôn thờ. 
3. Niềm cậy trông vào Chúa miên man không ngơi. Ngày và đêm, hồn vẫn luôn mong đợi Chúa. 
Ngóng trông Ngài hơn lính canh đêm, suốt canh trường mong ánh dương lên. Chúa ơi! Hồn con khát khao Nhan Ngài. 
4. Hãy cậy trông vào Chúa, hỡi Is-ra-el. Lòng Ngài luôn từ ái, bao dung, lượng thứ. 
Chính tay Ngài cứu Is-ra-el thoát mọi điều gian ác tai ương. Chúa ban hồng ân cứu độ nhân trần. 
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)