Menu


THÁNH VỊNH 122 – Thanh Lâm

ĐK: Mắt chúng con nhìn vào Thiên Chúa cho đến khi nào Ngài xót thương chúng con. 
1. Con ngước mắt nhìn lên Chúa trên trời, Vua của muôn loài. 
Như tôi tớ nam ngước mắt trông nhìn tay ông chủ mình. 
2. Như những nữ tỳ đưa mắt trông nhìn tay nữ chủ mình. 
Nhìn lên Chúa Trời cho đến khi nào Ngài thương xót phận. 
3. Nguyện xin Chúa nhìn thương xót thân này bao nỗi ê chề. 
Người sang giễu cợt, khinh ghét, miệt thị, lòng con não nề. 
***** Thánh Vịnh 122 (CN 14 TN-B)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)