Menu


THÁNH VỊNH 121 – Thanh Lâm

ĐK: Lòng tôi mừng vui khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa chúng ta. 
1. Lòng tôi vui sướng khi họ nói với tôi. Lòng tôi hân hoan khi họ bảo tôi: "Nào ta tiến vào nhà Chúa ta, nào ta bước vào Đền Thánh đi!" Này Gia-liêm hỡi, giờ chân tôi đứng ngay bên cửa thành. 
2. Kìa Gia-liêm đứng uy hùng, ngất cao. Được xây kiên cố, vững bền biết bao. Con dân Chúa Trời lòng sướng vui, họp nhau kết đoàn cùng đến đây. Từng bộ lạc Chúa, từng đoàn chiên Chúa hỉ hoan tiến vào. 
3. Để tuân theo pháp luật của Is-ra-el. Và để ngợi khen, thờ lạy Chúa luôn. Nơi đây đã được dựng cất lên, toà thẩm phán để xử xét dân, toà ngai Đa-vít, vực bênh công lý, phân xử chính trực. 
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)