Menu


NIỀM TIN NGƯỜI BẤT TOẠI (CN7TNB) – La Thập Tự

1. Người ta đã đem đến cùng Ngài một người bất toại. 
Vì dâng chúng quá đông không thể đem đến với Chúa. 
Dỡ mái nhà, khoét lỗ rộng, rồi thòng dây mang xuống. 
Thấy lòng tin của họ, nên Ngài đã cho khỏi bệnh. 
ĐK: Chúa ôi! Cho con một niềm tin cậy. 
Dầu là bao gian nguy; Dầu xa xôi vạn lý; 
Thật một lòng hy sinh; Lời thề nguyền trung trinh; 
Đi theo Chúa đến cùng, cuộc đời con sẽ quang vinh. 
2. Là con của Thiên Chúa, trọn đời hiệp cùng Giáo Hội. 
Lòng tin mến Chúa luôn cho dầu bao năm tăm tối. 
Dẫu lỗi lầm, hãy trở về, Ngài thật tâm tha thứ. 
Vững niềm tin mến Ngài, Nước Trời sẽ không chối từ. 
3. Hãy mau tìm Thiên Chúa, mỗi lần đời gặp nỗi buồn. 
Ngài sẽ luôn khứng ban vui mừng tâm tư mong muốn. 
Các giáo đường vẫn mở rộng, Ngài đợi mong ta đến. 
Thánh lễ dâng mỗi ngày, chính là nguồn vui bất tận. 
4. Quỳ cảm tạ Thiên Chúa, một lần Ngài đã xuống đời. 
Ngài đã chết đớn đau, rao truyền vinh quang Tin Mới. 
Hãy nói cùng khắp thế trần, Ngài là ơn cứu rỗi. 
Hãy cậy tin mến Ngài, sẽ về được nơi Nước Trời.