Menu


NẾU MỘT MAI (CN8TNB) – La Thập Tự

1. Có một hôm người ta đến chất vấn Ngài: Nhóm Mười Hai các ông sao không chay tịnh? 
Nhưng, nhưng Ngài đã nói, không thể giữ chay khi dự tiệc cưới. 
Có, sẽ có một ngày khi chàng rể kia đã cất đi rồi. 
ĐK: Ôi! Niềm vui duy nhất của cả đời tôi, là ở bên Ngài. 
Ôi! Còn chi sướng hơn, Ngài luôn ở bên cho đến muôn đời. 
2. Nếu một mai đời tôi thiếu vắng bóng Ngài. Sống tựa như bước trong âm u đêm dài. 
Nhưng cho dầu vui sướng khi ở trần gian ta hằng xao xuyến. 
Có, sẽ có một ngày tôi được nghỉ yên trong Chúa nhân hiền. 
3. Nếu một mai nhiều khi yếu đuối lỗi lầm. Hỡi người ơi có ai không sao phai tàn. 
Mau, mau về nơi Chúa xin Ngài sửa sang cho hồn công chính. 
Chúa, Chúa sẽ dủ tình đem về nghỉ yên trên chốn thiên đình. 
4. Có nhiều khi gần ta đói khát lắm người. Chớ vội quên nắm tay trao ban môi cười. 
Yêu, yêu người hôm sớm hơn là giữ chay nhưng lòng gian dối. 
Chúa, Chúa sẽ ở cùng với người thực thi bác ái trong đời.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)