Menu


NẾU CON CÓ ĐỨC TIN – Mi Trầm

1. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phê-rô thật tình vâng lời Người thả lưới cá đầy ghe. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như khi xưa Chúa chữa người cùi kêu nài hoài và Chúa chữa sạch tinh. 
ĐK: Nếu con có đức tin chỉ bằng hạt cải thì con có thể chuyển núi dời non. 
Nếu con có đức tin chỉ bằng hạt cải thì con có thể chuyển núi dời non. 
2. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia xuất huyết được lành, tay sờ vào áo Chúa máu cầm nhanh. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như xưa kia Chúa chữa người liệt dỡ trần nhà toả chiếu đức cậy tin. 
3. Xin cho con luôn được vững tin, niềm tin ban nguồn phúc vinh. Như xưa kia Phê-rô nguyện cầu cho người què mạnh sức bước mà đi. Xin cho con đức tin rạng ngời để một đời toả chiếu khắp mọi nơi như Phao-lô xưa đang giảng dạy cho một người đã chết sống lại ngay.
***  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)