Menu


LỜI TÂM NIỆM (CN26TNB) – La Thập Tự

1. Này ai đã làm cho kẻ bé mọn sinh cớ phạm tội; Thà buộc cối đá vào nó mà quăng xuống biển. Nếu tay con nên dịp tội cho con; Thì hãy chặt nó đi, thà cụt tay mà vào cõi phúc còn hơn hai tay mà sa hoả ngục. 
ĐK: Xin cho con tiếp nhận Lời Ngài, như là đường soi sáng cho con nơi trần gian bóng tối đã giăng đầy. Dầu Lời Ngài lắm lúc xót xa, nhưng yêu thương Chúa vẫn đậm đà. Dầu Lời Ngài đốt cháy đời con, nhưng con tin Chúa ở cùng con. 
2. Ngài thôi thúc đời ta hãy yêu Ngài cho hết tâm hồn; Dầu là chén đắng phải uống đừng nên chối từ. Nếu hôm nay theo bạc tiền vui chơi; Hạnh phúc tựa áng mây, thà buồn đau mà vào cõi phúc còn hơn an vui mà sa hoả ngục. 
3. Này ai đã dành cho kẻ bé mọn ly nước ân tình; Người làm bố thí vì Chúa thì không mất phần. Chúa đang đi trong cuộc đời hôm nay; Ngài ở cùng những ai đời mồ côi cửa nhà không có, một thân bơ vơ mà ta hững hờ.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)