Menu


HÃY VỖ TAY (CN13TN) – Mỹ Châu

ĐK: Hãy vỗ tay reo hò hỡi muôn dân. Mừng Thiên Chúa với muôn lời ca vang. 
Chúa uy linh hiển trị khắp gian trần. Nào ta hãy ca mừng Chúa vinh quang. 
1. Chúa ngự lên tiếng hò reo tưng bừng. Chúa ngự lên cung đàn sáo trổi vang. 
Chúa ngự lên trên ngàn mây trong sáng. Chúa ngự lên đất với trời hân hoan. 
2. Chúa là Cha tác tạo muôn muôn loài. Hãy đàn lên ca mừng Chúa Chí Tôn. 
Chúa toàn năng cùng là Cha nhân ái. Chúa là Vua Đấng quy tụ muôn dân. 
3. Chúa dành riêng cơ nghiệp cho dân Người. Chúa tặng ban cho đầy tớ Chúa thương. 
Chúa dành riêng cơ nghiệp cho Gia-cóp. Chúa làm cho chúng ta được hân hoan.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)