Menu


HÃY ĐẾN VỚI CHÚA 2 – Phanxicô

ĐK: Hãy đến với Chúa hỡi người buồn đau. 
Hãy đến với Chúa hỡi người gánh nặng. 
Người trong gian nan, người vướng âu lo, Chúa sẽ bổ sức cho. 
1. "Hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta. 
Vì Ta hiền lành khiêm nhường, lòng các con sẽ được an bình. 
Vì ách của Ta êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng." 
2. Tình thương Chúa dẫn đoàn chiên vào cánh đồng bình yên. 
Đoàn chiên nhận được tiếng Người và bước theo côn trượng tay Người. 
Người dắt đoàn chiên qua núi về chốn nghỉ ngơi êm đềm. 
3. Người ơi hãy nếm thử xem tình Chúa ngọt dường bao. 
Người nương tựa vào Chúa trời được sống vui mỗi ngày trong đời, 
vì đức từ bi của Chúa còn vững bền đến muôn đời. 
4. Tình thương Chúa mãi ủi an và chữa lành trần gian. 
Mùa xuân về lại non ngàn, tim nát tan thắm lại yên hàn. 
Nào hãy cậy trông nơi Chúa, nguồn suối hồng an tuôn tràn.
***  Imprimatur: 01.9.2023 - TGP. Sài Gòn (Tt. Cát Biển Sao Trời 2)