Menu


ĐƯỜNG THEO CHÚA (CN10TNB) – La Thập Tự

1. Đường con đi theo Chúa, có lắm hoa thơm cỏ dại. Đường con đi theo Chúa, đầy dẫy trộm cướp chông gai. Con cứ đi với tâm hồn đầy ơn thánh. Cho dẫu người yêu con, cho dẫu người ghét con. 
ĐK: Con vẫn cứ đi hoài, theo Ngài theo suốt cuộc đời. Nhưng đôi khi yếu đuối, xin Ngài nâng đỡ hai tay. Qua bao nhiêu năm rồi, nhìn lại những bước con đi; Trông mong sao một ngày, được về bến quê trên trời. 
2. Ngày nao đi theo Chúa, người khác cho ta ngu dại. Vẫn trung kiên theo Chúa, dầu có người nói ta điên. Ôi ! Chúa ôi ! Hãy thương ở cùng con mãi. Trên bước đường đêm đen, bao hiểm nghèo khó nguy. 
3. Người hôm nay theo Chúa, chào đón tung hô Danh Ngài. Người hôm sau theo Chúa, tìm giết được Chúa ai hay. Xin hãy ban để con một lòng trung tín. Cho dẫu đời gian nan, cho dẫu đời tối tăm. 
4. Mẹ và anh em Chúa, đã đến nơi đây tìm Ngài. Để nên anh em Chúa, Mẹ Chúa là những ai đây. Ai đã tin, tháng năm thực hành ý Chúa. Ấy chính là anh em, như Chúa đã phán xưa.