Menu


CHÚA LÀ SỨC MẠNH (Tv 17) – Hải Triều

ĐK: Chúa chính là sức mạnh, sức mạnh của con. 
Xin dâng lòng mến yêu, mến yêu trọn đời con. 
1. Chúa là sức mạnh của tôi, tôi mến yêu Người. 
Chúa là đá tảng đời tôi, là chiến luỹ, là Đấng Cứu tinh. 
2. Chúa là thuẫn mộc quyền uy, tôi đến nương mình. 
Chúa thương cứu trợ phò nguy vừa khi con cầu cứu khấn xin. 
3. Chúa ban thắng trận vẻ vang trao Đấng Chúa lập. 
Chúa ưu ái Vị Quân Vương, người Chúa xức dầu tấn (i) phong.
***  Imprimatur: 07-11-2009 - TGP. Sài Gòn (Tt. Bên Chân Chúa)