Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 16 TN) – Kim Long

ĐK: Chúa ghi nhớ những điều kỳ diệu của Ngài, Ngài là Đấng từ bi nhân ái. 
Ban lương thực cho những ai kính sợ Ngài. 
1. Thiên Chúa ta ngàn đời công chính làm nên những việc kỳ diệu muôn vàn, 
Ngài thực hiện đức chí ái, nào cùng hát mừng tôn vinh. 
2. Xin Chúa thương phù trợ dân Chúa, để khi thấm nhuần mầu nhiệm trên trời, 
họ từ bỏ nếp sống cũ mà đạt tới đời sống mới. 
3 (Năm A) Ai đã gieo cỏ lùng trong lúa, cả hai, cứ để tồn tại trong ruộng, 
mùa gặt cỏ đốt cháy hết và đổ lúa vào trong kho. 
3 (Năm B) Trông đám đông, chạnh lòng thương xót cả khi muốn cùng đồ đệ ngơi nghỉ, 
Ngài liền vội vã đón tiếp và dạy dỗ họ khôn nguôi. 
3 (Năm C) Sao lắng lo nhiều điều chi thế, chỉ duy có một điều cần thôi 
mà là ngồi gần Chúa chú ý, thầm lặng nghe lời giáo huấn.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)