Menu


CA HIỆP LỄ (Tuần 14 TN) – Kim Long

ĐK: Hãy nếm thử xem cho biết Chúa thiện hảo dường bao. 
Hãy nếm thử xem cho biết Chúa thiện hảo dường bao. 
1. Tôi triền miên ca tụng Chúa, miệng tôi mãi ngợi khen Ngài. 
Đây tôi vì Chúa, lòng trí sướng vui, các bạn nghèo hãy reo mừng. 
2. Xin cùng tôi ca ngợi Chúa, đồng thanh chúc tụng danh Ngài. 
Tôi kêu cầu Chúa, Ngài đã cứu tôi thoát khỏi mọi nỗi kinh hoàng. 
3. Ai bền tâm tin cậy Chúa, được vinh chúc thực khôn cùng. 
Mau tôn sợ Chúa, nào các thánh nhân, sẽ chẳng còn thiếu thốn chi. 
4. Nay được no say tiệc thánh, thành tâm khấn nguyện lên Ngài. 
Thương ban hồng phúc được cứu rỗi thôi, sẽ ca tụng Chúa không ngừng. 
5 (Năm A) Ai lầm than, ai nặng gánh, hãy mau đến cùng Ta nào. 
Ta lo bồi dưỡng và giáo huấn cho biết nhân hiền, biết khiêm nhường. 
5 (Năm B) Khi về thăm thôn làng cũ, ngạc nhiên thấy họ khinh thường: 
tông ty cội gốc nào đáng giá chi! Chúa không làm phép lạ nào. 
5 (Năm C) Lên đường đi gieo Lời Chúa, đừng mang dép, đừng mang bị. 
Mang an bình tới cầu chúc khắp nơi, lãnh công trạng ở trên trời.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)