Menu


TRỜI MỞ RA – Trần Anh Linh

ĐK: Sau khi Chúa Giê-su đã chịu phép Rửa. 
Các tầng trời, các tầng trời đã mở ra 
và Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba đã xuất hiện dưới hình bồ câu.
1. Cùng lúc ấy có tiếng Thiên Chúa phán ra 
"Đây là Con yêu dấu của Ta, đây là Con yêu dấu của Ta Người đã làm vui thoả lòng Ta".
2. Lời Chúa phán các sách Ngôn sứ đã ghi 
"Đây là con trung hiếu của Ta, đây là Con trung hiếu của Ta, Ta đã chọn đã sai Người đi".
3. Lời Chúa phán các sách Ngôn sứ đã ghi 
"Ta đặt Con phán xét toàn dân, Ta đặt Con phán xét toàn dân Ơn Thánh Thần giúp Con thực thi".
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)